Kết quả tìm kiếm cho "đêm Giáng sinh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 5259
Con nước bắt đầu “nhảy” khỏi bờ, mang theo lượng lớn nguồn lợi thủy sản vào cánh đồng. Thời điểm này người dân tất bật mưu sinh bằng nghề đặt dớn, giăng câu, giăng lưới, đặt lờ, đặt lọp…
Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã trở thành chiến dịch trọng điểm, thể hiện quyết tâm và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng toàn xã hội. Tại An Giang, phong trào mang lại nhiều “quả ngọt” đáng tự hào, giúp hàng ngàn hộ dân có nơi ở ổn định, làm nền tảng để khởi đầu cuộc sống mới ấm no, bền vững hơn.
Sau 2 ngày xét xử, chiều 17/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án vụ bị cáo Võ Hoàng Hiếu (sinh năm 1970, Hiếu "Xì po”, ngụ xã Hội An, tỉnh An Giang), cùng 18 đồng phạm, gồm: Trần Văn Hiếu, Lê Minh Tuấn, Võ Minh Phụng, Võ Văn Hồ, Võ Minh Chí, Nguyễn Phi Lâm, Trần Thanh Hải, Nguyễn Minh Quân, Võ Văn A; Bùi Tuấn Hùng, Võ Thanh Tùng, Võ Phước Hậu, Nguyễn Tuấn Khanh, Lâm Thành Biển, Trương Hữu Chiến, Nguyễn Phước Lộc, Huỳnh Vĩnh Phúc và Trương Hào Phú về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại Khoản 2, Điều 322, Bộ luật Hình sự.
An Giang sở hữu nhiều di tích lịch sử - văn hóa hình thành qua từng giai đoạn phát triển của vùng đất và con người nơi đây. Những di tích này không chỉ ghi dấu lịch sử mà còn trở thành di sản kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 164/CĐ-TTg ngày 14/9/2025 biểu dương các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tại các công trình trọng điểm quốc gia.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 14/9 đến ngày 15/9, nhiều khu vực có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, nhiều khu vực biển có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, sóng cao.
Mỗi bận nước nổi tràn đồng, khắp miệt quê An Giang, cà na lại vào độ chín rộ, trái sai oằn cành. Thứ quả chua chua, chát chát từng là đặc sản tuổi thơ nay thành nguồn thu nhập cho nhiều gia đình, từ bán tươi ngoài chợ đến ngào đường thành đặc sản.
Giữa biển mặn trập trùng hiểm nguy, ông Võ Văn Sơn (bà con quen gọi là ông Bảy Sơn) vẫn lặng lẽ làm “người gác cửa” giữa sống và chết, mang trong mình sự chất phác, hào sảng và cả chút tâm linh của biển.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 12/8 đến 13/9, nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm xảy ra trên đất liền và trên biển.
Tôi muốn kể câu chuyện về tình cảm của đoàn viên, thanh niên từ nhiều địa phương trong cả nước cùng gửi gắm về vùng biên giới An Giang, dựng nên những căn nhà đầy nhiệt huyết của sức trẻ.
Tự tử là một cái chết có thể được phòng ngừa, ngăn chặn nếu mỗi người không ngừng quan tâm, chăm sóc, sức khỏe tinh thần của bản thân, gia đình, bạn bè.
Vốn theo nghề “đợi cá”, nhưng thời điểm này ngư dân sống với chiếc vó càng vẫn chưa khởi động cho mùa mưu sinh mới, bởi con nước lũ vẫn chưa lên đồng như kỳ vọng.